Vắng Mẹ

Tác giả: Ngấn Lệ Sầu

Nay con về không thấy mẹ đâu
Hàng cau buồn... nỗi buồn lặng lẽ
Ngõ vắng sân rêu sao buồn tẻ
Vườn cây khô..vắng mẹ...chẳng buồn xanh..
Cũng phải rồi mới đó mà nhanh
Ngày mẹ đi ..cũng chín năm rồi nhỉ
Chín năm qua ... tim con âm ỉ
Nỗi đau buồn...của đứa trẻ.. mồ côi..
Làm sao con quên phút chia phôi
Giờ mẹ đi ... dẫu hơi tàn đã tắt
Mà hồn thiêng không đành chia cắt
Chờ con về ..vuốt mắt...chia li..
Rồi từ ngày hôm đó trở đi
Tình mẫu tử chia lìa hai hướng
Nhưng mẹ ơi tận sâu tâm tưởng
Mẹ bên con như lúc chửa thôi nôi..
Chuyện đã qua như mới đây thôi
Nhớ ngày nào khi con còn vụng dại
Đòn roi xưa con còn nhớ mãi
Mắt mẹ buồn khi thấy con hư...
Ánh trăng buồn như sẻ nỗi ưu tư
Của đứa con tha hương về thăm mẹ
Thắp nén nhang thơm cúi đầu lặng lẽ
Cầu mong Người an nghỉ chốn thiên thai...

fb: Kimcuong Pham
Chưa phân loại
Uncategorized