Tình Thơ

Tác giả: Ngấn Lệ Sầu

Tôi về thăm lại trường xưa
Ngồi ghế đá nhớ về người con gái
Nhớ mối tình xưa ngây thơ vụng dại
Xa nhau rồi mới biết nhớ, biết thương..
Hồi ấy khi mình vừa rời ghế học sinh
Vào giảng đường với bao điều bỡ ngỡ
Với một niềm tin tương lai rộng mở
Học chung nghành mơ một giấc mơ chung ...
Tôi và em vốn chẳng biết chẳng quen
Học cùng lớp thế là thành “cậu- tớ”
Và có lẽ đấy là duyên nợ
Thời gian sau mình đổi cách xưng hô ^^
Và tình đầu vốn dĩ ngây ngô
Nhiều vị ngọt chua cay cũng lắm
Tôi nhớ em ánh mắt buồn thăm thẳm
Khi tình mình nay phải tách làm hai..

Ghế đá lặng câm thương nhớ ai
Cô đơn độc bước nghĩ ngày mai
Cũng là ghế đá ngày xưa ấy
Em về còn nhớ mối tình phai…

fb: Kimcuong Pham
Chưa phân loại
Uncategorized