Tình Thơ

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Gặp em thuở ấy sân đình
Ngoài e ngoảnh mặt, mà tình trong trao
Sân đình hôm ấy xôn xao
Áo hoa rực rỡ quần màu sáng tươi
Em, tôi tuổi chớm đôi mươi
Nửa như trẻ nít nửa người lớn ra
Thẹn thuồng chen giữa hai ta
Cách dăm ba bước ngỡ là chạm tay
Khuôn trăng vóc liễu mày ngài
Má hồng da phấn trang đài nét hoa
Đình làng rộn tiếng hoan ca
Quê làng mở hội hay là lòng tôi ?
Trống tim đánh nhịp từng hồi
Ngượng ngùng đối diện nhẹ lời trao duyên
Môi xinh, lúng liếng đồng tiền
Ửng hồng đôi má, mơ huyền tóc mây
Men tình chưa uống mà say
Hương tình chưa ngấm mà ngây trong lòng
...
Đêm nay gió lạnh cô phòng
Trăng thu nửa mảnh ngoài song ngập ngừng
Sương mềm kẽ lá rưng rưng
Tình đầu muôn kiếp đã từng lệ rơi
Người nay cách biệt phương trời
Nhớ chăng ngày cũ một thời...xa xăm!
_______________________________
Chưa phân loại
Uncategorized