Tình Thơ

Tác giả: Như Chi

Nhớ một thuở mê người trên bục giảng
Tình học trò đầy e ấp bâng khuâng
Tên người ấy viết đầy trang dĩ vãng
Gọi bao lần còn vẳng mãi âm vang ...

Khi bảng đen phủ những lằn phấn viết
Hồn bay theo bụi trắng đậu vai người
Mơ mộng trẻ vẫn ngọt ngào tha thiết
Dõi theo từng gót nhẹ bước chân ai .

Lòng hờ hững chẳng hay tình khờ dại
Tuổi hồng phai theo yêu dấu lặng câm
Thời gian đi chẳng bao giờ trở lại
Đếm tuổi đời trên tờ lịch tháng năm ...

Có một lúc quá khứ về trĩu nặng
Khoảng đời xưa cuồn cuộn bước chân đi
Đâu nước biển mà nghe môi mằn mặn
Sóng trùng dương đưa lệ rớt qua mi .

Vẫn còn thấy mắt ai qua kính trắng
Ánh nhìn nào làm đắm đuối lòng thơ
Chiều xưa ơi bóng người nghiêng dáng nắng
Ngày xanh trôi không tiếc nỗi mong chờ ... !
Chưa phân loại
Uncategorized