Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Thơ

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

(Thủ vĩ ngâm)

Ngồi buồn nghĩ lại mối tình thơ
Ảo mộng đường yêu chẳng thể ngờ
Giận dỗi bao lần trao ước nguyện
Hờn ghen mấy thuở cứ tôn thờ
Ngày đêm khắc khoải vì mong nhớ
Chốc lát triền miên bởi đợi chờ
Nuối tiếc ôm sầu vào dĩ vãng
Ngồi buồn nghĩ lại mối tình thơ.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 27 - 11 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Men Tình
  • Thơ Tình Người Lính Biển
  • Ai Cho Tôi Tình Yêu?
  • Lỗi Hẹn Một Cuộc Tình
  • Đường Đến Vinh Quang
  • Phận Hẩm
  • Hoài Nhớ
  • Ước Nguyện
  • Lời Thơ Cuối Cho Em
  • Cầu Trời
Thơ tương tự
  • Tình Thơ (Lê Gia Hoài)
  • Tình Thơ (N-minh)
  • Tình Thơ (Ngấn Lệ Sầu)
  • Tình Thơ (Hiền Tâm)
  • Tình Thơ (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Tình Thơ (Vuviethung)
  • Tình Thơ (Vũ Kim Thanh)
  • Tình Thơ (Như Chi)
  • Tình Thơ (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Tình Thơ (Đinh Kim Chung)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1789)
  • Chiều Tàn
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 615.
  • Tháng Tư Lầm Lỡ
  • Chiều Lưu Vong
  • Trống Vắng 2
  • Cuối Nẻo Người Đi
  • Quên Cách Yêu
  • Tình Yêu Mùa Xuân
  • Độc Giả Khó Tính
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
  • Trần Lan Chi
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
©2026 - CungThuGian.com