Chuyện Tình Sóng Cát

Tác giả: Ngấn Lệ Sầu

Chuyện ngày xưa cái thửa ban sơ
Có con sóng hồn nhiên ca hát
Và ở đó có nàng bờ cát
Cuốn quýt nô đùa tuổi mộng mơ

Chuyện kể rằng cát vốn ngây thơ
Còn sóng lại thờ ơ phiêu lãng
Lúc mải vui sóng đi mất dạng
Để cát buồn mong nhớ ngẩn ngơ

Thời gian nhanh tựa một giấc mơ
Thấm thoắt trôi , cát trở thành thiếu nữ
Còn chàng sóng vẫn hồn nhiên lãng tử
Vẫn trêu đùa chọc ghẹo chuyện vu vơ…

Rồi một hôm giông tố đến bất ngờ
Từ biệt cát sóng về nơi biển lớn
Ở nơi đó sóng mải mê đùa giỡn
Với những cánh buồm, xinh đẹp, lẳng lơ…

Sóng biết đâu nơi bến đợi mong chờ
Có nàng cát vẫn ngày đêm nhung nhớ
Kỉ niệm thơ nay đã thành duyên nợ
Trao tim mình cho chàng cát ngu ngơ…

Rồi một ngày kia mệt mỏi bơ phờ
Sóng lặng lẽ trở về nằm bên cát
Có biết đâu cõi lòng xưa tan nát
Bao đêm trường cát khóc…sóng thờ ơ……


fb: Kimcuong Pham
Chưa phân loại
Uncategorized