Tình Lỡ....

Tác giả: Ngấn Lệ Sầu

Anh viết thư ướp với nắng mùa thu
Đem câu chữ đan vào cùng mây gió
Gửi cả về em nơi miền quê bé nhỏ
Thu đến rồi,biết còn nhớ anh không?

Anh nhớ em chúm chím sắc môi hồng
Làn tóc ngắn nô đùa trên vai áo
Đôi mắt trong như trời xanh trước bão
Nụ cười duyên thiên hạ phải phát ghen…

Anh nhớ em, nhớ lúc mới quen
Từng tin nhắn ta trao niềm thương nhớ
Và có lẽ đấy chính là duyên nợ
Khi tình mình chớm nở dẫu cách xa

Biết không em anh có giấc mơ qua
Trong giấc mơ ta nên duyên chồng vợ
Gió thu sẽ cuốn đi bao vụn vỡ
Em tươi cười trong màu áo cô dâu

Lắm lúc hỏi lòng tình lỡ do đâu
Tại vì xa hay vì duyên không nợ
Hay tại tình anh trong em rạn vỡ
Nên giữa dòng đời mình lạc mất nhau....

fb: Kimcuong Pham
Chưa phân loại
Uncategorized