Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tĩnh

Tác giả: Xóm Đồng

TĨNH

ngồi yên
đếm
hết một giờ
tịnh tâm
tịnh tại
hững hờ không gian

tâm tư
lắng
ở phố nàng
nhớ người ngơ ngẩn, mơ màng xa xăm

nuốt ngụm nước bọt
trăng rằm
một đời trọn kiếp trăm năm
chung tình

buồn vui.... lo lắng....
lặng thinh

Trầm ngâm... nghĩ ngợi
mình ta với mình

xóm đồng 14062013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nơi Tâm Linh
  • N Là ( N=100 )
  • Thơ Xóm Đồng No. 23
  • Xóm Đồng No.25
  • Đốt Tiền
  • Hoàng Hôn
  • Thị Trưởng ( Viết Cho Ông Nguyễn Sự - Hội An - Quảng Nam - Việt Nam )
  • Thơ Xóm Đồng -no3
  • Hello Obama
  • Tổ Quốc Trong Tôi
Thơ tương tự
  • Tình (Quốc Việt)
  • Tình (Độc Bước)
  • Tình (James Jee)
  • Tỉnh (Trần Như Chuyên)
  • Tĩnh (Hồng Dương)
  • Tình (Việt Dương Nhân)
  • Tình (Bùi Kim Anh)
  • Tình (Phuong Vuong)
  • Tình (Nguyên Nhân)
  • Tình (Khuyết Danh)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhờ Có Em Anh Mát Mẻ Tâm Hồn
  • Thủy Chung Kỷ Niệm
  • Gom Mùa Cổ Tích Về Trao Tặng Mình
  • Chẳng Biết
  • Cối Xay Lúa
  • Giác Ngộ
  • Huế...còn Đó Một Niềm Đau
  • Cho Em…
  • Đổi Thay Và Thay Đổi
  • Thần Giao Cách Cảm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
©2025 - CungThuGian.com