Ngày Của Mẹ

Tác giả: Nguyễn Thuân

Đêm nay , trăng rớt xuống khoảng buồn
Cùng ta chia sẽ , cõi trời riêng
Gió nửa đêm về , xôn xao thêm nỗi nhớ
Ngày mẹ đã gần , cay cáy nỗi phân than

Đêm nay ,thức giấc trên cánh võng
Hồn mông lung , ai chích trái tim hồng
Ngày giỗ mẹ đến gần ,như những lần giỗ trước
Nén hương tàn , se lạnh cánh lòng con

Giỗ mẹ đến gần , thêm tê tái , chơn vơn
Đau đáu một đời ,thương thân người mẹ khổ
Mẹ xa rồi , mà trong con vẫn nhớ
Khi đi xa , chân mẹ yếu, lưng còm...

Mai mốt đây rồi , con đốt nén hương thơm
Cơm cá , cũng không nghèo , như những ngày xưa nữa
Phía mù khơi , mẹ có tính ngày , để nhớ
Về thăm con , nơi chốn cũ đợi chờ
Chưa phân loại
Uncategorized