Em Đi Tìm Anh

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Đêm vừa xuống em chong đèn vội vã
Bước lặng thầm dưới cây ngả gió xô
Nhìn cành xưa vừa gãy đổ xuống hồ
Làm cho nước lao xao gờn gợn sóng.
Em tìm anh như hình luôn kiếm bóng
Cứ thở dài trông ngóng mắt đong đưa
Ngày vắng nhau cơm hai bửa hóa thừa
Chỉ nước mắt theo mưa nhè nhẹ chảy.
Chân em bước dù đêm dài chẳng ngại
Vẫn một lòng tìm mãi chút hương yêu
Trời bình minh hay hiu hắt cuối chiều
Chân dẫu bước liêu xiêu trong đêm tối.
Anh và em đường đời luôn ngược lối
Nhưng tình luôn đứng đợi dắt nhau về
Lòng thẫn thờ dưới Trăng xế làng quê
Đêm hoang vắng bốn bề nghe gió hú.
11.03.2016
Chưa phân loại
Uncategorized