Sợi Nhớ Mùa Đông

Tác giả: Nguyễn Thuân

Đông đến rồi , trời đã lạnh chưa em
Lối mòn cũ ngày nào ta chung bước
Trái tim yêu gọi máu hồng loạn nhịp
Mãi bây giờ em nhớ nữa hay quên

Đông đã về , bên ấy lạnh không em
Anh nguyện ước gió bấc lùa chẳng đến
Bếp than nhỏ ngày xưa ta náng con niềng niệng
Mẹ gạt nhầm tro , mất ,âu em đã quên rồi

Đông đã về xơ xác ngọn heo may
Gốc xoan già khẳng khiu dần trụi lá
Mùa đông xưa ta ngắm đàn cò lã
Thắm thoắt thoi đưa nay đã mấy đông rồi

Đông lại về lòng cảm thấy chơi vơi
Bếp than rực vẫn chưa đầy hơi ấm
Ai ngày xưa nép bờ vai dựa dẫm ...
Lời hẹn bâng quơ lỗi hứa giữa đông về !

Gió rít vèo vèo trên dọc triền đê
Nhớ bước chân những chiều qua xóm nhỏ
Dưới bờ tre có bóng người lấp ló
Ai đỏ mặt thẹn thùng nay còn có nhớ không ?

Đông đến ,đông về , nay đã lắm chiều đông
Chăn thừa ấm mà vẫn còn thấy lạnh
Sợi nhớ thương đan cõi lòng cô quạnh
Sao em hững hờ như đông những ngày qua
Chưa phân loại
Uncategorized