Lại Một Đêm Nay

Tác giả: Nguyễn Thuân

Lại một đêm nay , lòng con buồn nhớ mẹ
Ước trở lại ngày xưa , con trắn tríu vào lòng
Giữa màn đêm yên an , nghe tiếng gà gáy khẽ
Góc phố buồn ,trời chưa rạng màn đông

Bao năm rồi hỡi mẹ có biết không
Con nhớ mẹ mỗi đêm về se sắt
Nén hương cháy cuốn tàn rồi cũng tắt
Mẹ hiền ơi , sao đi mãi chưa về

Nhớ ngày nào con bé nhỏ tý ty
Dòng sữa sắn khoai , mẹ đã nuôi con lớn
Qua dâu bể , con cũng đành phương trưởng
Mẹ trốn đâu ,dưới mấy lớp đất dày ?

Đêm hôm nay , và những ...đêm hôm nay
Con nhớ mẹ, như thương đời con của mẹ
Trần gian vậy , quy luật đời vẫn thế
Sinh con rồi ai mà chẳng thương con

Thủa ấu thơ con đâu biết dận hờn
Những lần nghịch để mẹ rầy , la mắng
Ngày lớn khôn mới biết ân sâu nghĩa nặng
Những yêu thương mà mẹ đã tặng dành

Hết trông rồi , oèo oẹt mái lều tranh
In dáng mẹ lưng còng bên bếp lửa ....
Ước thơi gian quay ngược dòng quá khứ
Để mẹ hiền sống mãi được cùng con

Đêm năm canh ruột héo , can mòn
Ngày sáu khắc bồi hồi thảm thiết
Ngọn nến đỏ khói hương trầm tiễn biệt
Chén rượu tương phùng báu nghĩa chốn ba sinh

Nhưng xa rồi ngàn vạn dặm quan sơn
Và mãi mãi con chẳng còn thấy mẹ
Trong thinh không con mơ , nghe lời ru nhè nhẹ
Giữa trời đêm ....vang vọng tiếng ơ hà !!!
Chưa phân loại
Uncategorized