Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạc Lối

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

LẠC LỐI

Lối nhỏ chiều hoang vẫn một mình
Sương mờ mịt bủa bến phù sinh
Trần gian ghẻ mọc mòn nhân tính
Biển thế ruồi bu cạn nghĩa tình
Cạm bẫy len vào trong xó xỉnh
Gông xiềng đặt giữa mấy bùng binh
Vàng phai hẻm gió buồn siêu tịnh
Vỡ tiếng đàn đau cảnh nhục hình ./.

Lê Cảnh Tiến 11/01/2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Lạc Lối (Ngấn Lệ Sầu)
  • Lạc Lối (Tiếu)
  • Lạc Lối (Hồng Dương)
  • Lạc Lối (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Lạc Lối (Phong Cầm)
  • Lạc Lối (Thiên Ân)
  • Lạc Lối (Ngàn Thu Áo Tím)
  • Lạc Lối (Ngọc Quang Hà)
  • Lạc Lối (Ngô Anh Tuấn)
  • Lạc Lối (Jacaranda)
Thơ bạn muốn xem
  • Bến Xưa
  • Đi Thoáng Qua Chiều
  • Một Thuở Buồn Như Sông
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1392)
  • Ru Thuở Má Hồng
  • Cảm Hoài
  • Bài Thơ Cho Người Gái Huế
  • Niềm Đau
  • Ngắm Trăng
  • Ta Cũng Hiểu Nỗi Lòng Người Lính
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
©2025 - CungThuGian.com