Lạc Lối

Tác giả: Tiếu

Đêm mơ bỗng hoá bướm vàng
Ai ngờ bướm nhỏ hoá chàng Trang Chu
Đời như điệp, kiếp phù du
Như mơ như tỉnh, như mù như say
Là vàng theo gió mà bay
Ai cho ta được lối ngay giữa dòng
Cuộc đời chẳng giống ước mong
Bao điều sai trái đau lòng người thân
Phiêu du muôn kiếp hồng trần
Làm sao học được chữ nhân chữ tình
Mắt mờ lầm lạc nhân sinh
Lối nào sai trái, đường minh hỡi người
Té ngã đã lắm nực cười
Khinh người té ngã sợ lười đứng lên
Đời người vốn dĩ lênh đênh
Mong đừng phụ tấm biển lòng mẹ chạ
Chưa phân loại
Uncategorized