Bố Huy

Tác giả: Tiếu

Gió khẽ xoay mình đưa lá phượng
Nếu mai này mỗi đứa mỗi phương
Nhạc hòa ca hôm nay ngày hội
Cùng thầy cô vui ngất dưới mái trường.

Dòng thơ này con tặng những mái đầu
Đã bạc màu bởi phấn bởi lo âu
Từng bài giảng Bố dạy con khôn lớn
Phải thành Nhân, rồi học chữ Tài sau.

Nhớ ngày nào non nớt mới vô trường
Còn ngây ngô Bố dạy dỗ yêu thương
Thời gian trôi như nước nguồn cuồn cuộn
Miệng mỉm cười, sao lệ cứ vấn vươn?

Ngày hôm nay, con muốn nói Bố ơi
Dẫu mai này muôn dặm khắp chân trời
Thì trường học vẫn là nơi bến đỗ
Khép cánh vào, trước Bố (con) vẫn nhỏ nhoi.

Nơi cổng trường, cành Phượng hồng muốn trĩu
Bóng tà dương soi dáng Bố liu xiu
Nhìn bầy còn sắp vụt bay khắp chốn
Bố mỉm cười vững chống chuyến đò chiều.

Xuân Tín
Tặng một người Bố- T.A.H
Chưa phân loại
Uncategorized