Đoạn Tình 2

Tác giả: Tiếu

Gió thổi lá đưa phố tiêu điều
Tây phong hoang phế mảnh tịch liêu
Bụi nhòe tan vỡ vươn ai áo
Xin hỏi tình ta gửi chốn nào?

Chuyện xưa kể lại khúc ái tình
Khẽ cười tạm biệt bóng cô linh
Lén ngoảnh đầu nhìn lưng ai đó
Đã vụt đi xa mấy bến đò.

Nếu mai xuân thì còn gặp lại
Đôi vần thơ tỏ nỗi bi ai
Nâng tửu theo mây cười mà sống
Chắp bút mài nghiêng mệt mỏi lòng.

Đào hoa đã nở người chốn đâu?
Khi xưa rời bước có ngoảnh đầu?
Đời này buông tay xin từ bỏ
Ly biệt phàm trần những âu lo.

Từng ngạo cười bao cuộc phân ly
Sao vì một kẻ, lỡ tình si?
Tình sao mờ mịt đâu phương hướng?
Tóc xanh nay đã hóa như sương.

Sa bàn vận mệnh cứ luân phiên
Tình xưa kể lại những bắt đầu
Đến khi kết thúc câu dâu biển.
Lòng nay đã hóa bụi trần gian.

Tiếu- 23/07/2015
Chưa phân loại
Uncategorized