Em Có Nghe

Tác giả: Nguyễn Thái

Em có nghe côn trùng đang gáy gọi,
Cỏ vươn mình, hoa nở, hạt sương rơi,
Tiếng sóng vỗ rì rào của biển khơi,
Và tiếng gió thì thầm ru ngọn trúc?

Em có nghe những điệu nhạc muôn khúc,
Của chim rừng, thác đổ, suối thông reo,
Tiếng kọt kẹt lơ lửng cây cầu treo,
Và tiếng thú rừng kêu nơi hoang dã?

Em có nghe tiếng thở dài buồn bã,
Của những người lưu lạc xa quê hương,
Của cuộc tình dang dở còn vấn vương,
Hòa tiếng khóc tiễn người sang thế giới?

Em có nghe ánh bình minh mời gọi,
Của một ngày nắng mới đầy vui tươi,
Những mái trường ê a rộn tiếng cười,
Bầy trẻ nhỏ cười vui mùa học mới?

Em có nghe tình nhân lòng phơi phới
Tay trong tay hạnh phúc mỉm môi cười
Họ chia sẻ đắng cay với ngọt bùi
Cùng sánh bước đường đời chung vai gánh?

Em có nghe tiếng cánh đồng lúa xanh
Đang thì thầm với những bác nông dân:
Mấy Bác ơi mùa gặt sắp đến gần.
Năm nay lúa được mùa vui không bác?

Em có nghe tiếng yêu thương dào dạt,
Từ đáy lòng róc rách chảy tuôn ra
Của mẹ hiền yêu dấu của người cha
Của người lính hy sinh vì tổ quốc?

Em có nghe chí quật cường bất khuất
Của Cha Ông mang dòng máu Lạc Hồng
Cuộc đại thắng lẫy lừng Bạch Đằng sông
Trong ống đồng Thoát Hoan rụt rè chốn?

Em có nghe tiếng khoan dung từ tốn,
Tiếng chân về và tiếng bước chân đi,
Tiếng chuông ngân của Hỷ Xả Từ Bi
Đang vang vọng gieo hạt mầm công lý?

Em có nghe lời mời của sách quý?
Yêu tôi đi bạn sẽ thấy tuyệt vời
Tôi biết nhiều kiến thức của cuộc đời
Và huyền bí ly kỳ của trời đất

Em có nghe tiếng gọi của Tổ Quốc
Chăm làm việc, chăm học, sống tự hào
Yêu quê hương đất nước, yêu đồng bào
Yêu tài nguyên, giữ gìn từng tấc đất?

Em có nghe kim đồng hồ tích tắc?
Suối thời gian róc rách chẳng ngừng trôi
Những ước mơ chưa thực hiện trong đời
Hãy biến chúng thành sự thật em nhé!

San Diego 18 April, 2013
Chưa phân loại
Uncategorized