Em Có Nghe Thương Nhớ Trốn Về

Tác giả: Minh Tường

Lâu quá chưa về thăm đất mẹ
Phương này chia cách đã bao năm
Quê xa một góc trời thương nhớ
Góc khuyết hồn đau mãi chẳng lành

Góc khuyết mai nhờ em vá lại..
Nhưng hồn đã lõm một vùng đau
Làm sao che kín sầu nhung nhớ
Tìm chút bình yên tựa lúc nào.!

Ai tô màu nhớ trong tiềm thức
Một thuở êm đềm em biết không?
Ôi dấu yêu xưa còn sót lại
Tìm ai chia hết những niềm mong?

Xứ lạ quê người chân đã mỏi
Bao giờ xa lạ trở thành quen.?
Miền xa le lói vài tia nắng
Cố giấu yêu thương giữa muộn phiền

Mai mốt quê nhà ta trở lại
Ngập ngừng lạc bước cõi u mê..
Hồn thơ sẽ nhuộm sầu nghi ngút
Em có nghe thương nhớ trốn về.?
Chưa phân loại
Uncategorized