Em Có Nghe?

Tác giả: Ttqv

Em có nghe giữa trời cao lộng gió?

Tiếng thì thầm vẫy gọi của mùa xuân

Bầy chim én lượn vui đùa đây đó

Gởi gió ngàn khúc nhạc tình tứ xuân.

Em có nghe khắp nẻo đường quan ải

Tiếng mẹ già trăn trở suốt đêm thâu

Khi con thơ bé bỏng còn bươn chải

Giữa chợ đời khốn khó biết về đâu?

Em có nghe bao mảnh đời vỡ vụn?

Tiếng nấc thầm hoa lá dưới trời sương

Đêm đêm về mong manh tà áo mỏng

Nghe tái tê lạnh buốt thấy mà thương.

Và kia nữa còn bao mảnh đời khổ

Giữa trời xuân ấm áp đến nhường này

Những cụ ông… cụ bà đang tất tả

Trên tay gầy xấp vé số… nuốt cay!

Em thấy đó giữa mùa xuân rộ nở

Khi trần gian sắc thắm vẫn đổi trao

Còn đâu đó biết bao nhiêu cảnh ngộ

Nghe đau lòng… chua xót đến nao nao.

ttqv
Chưa phân loại
Uncategorized