Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Có Bao Giờ Nhớ Đến Tôi

Tác giả: MInh Phú

Em có bao giờ nhớ đến tôi ?
Để buồn giọt đắng đọng trên môi
Gợi lòng thương nhớ về dĩ vãng
Khúc nhạc ân tình ta có đôi
Thương tiếc cuộc tình đã phai phôi
Em đã lìa xa kỷ niệm rồi !
Quên nơi gặp gở thường hò hẹn
Lặng lẽ nơi này , tôi đơn côi .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lối Thu Xưa
  • Hờ Hững
  • Bước Hoang Vu
  • Dáng Xưa
  • Ta Đã Về Với Huế
  • Bất Chợt Em Về
Thơ tương tự
  • Em Có Bao Giờ (Viễn Phương)
  • Em Có Bao Giờ (Trần Hậu)
  • Em Có Bao Giờ Nhớ Giấc Chiêm Bao (Trần Minh Hiền)
  • Em Có Bao Giờ? (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (614)
  • Thời Tuổi Trẻ
  • Bài Thơ Sợi Tóc
  • Bằng Hữu 3
  • Lời Yêu Đắng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (218)
  • Người Tiếp Nối Ngọn Đèn Từ Tâm Phật Ba Đời
  • Ru Tình 8
  • Gửi Em
  • Khu Rừng Chào Ngày Mới
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mỹ Linh
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
©2026 - CungThuGian.com