Em Có Bao Giờ Nhớ Giấc Chiêm Bao

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM CÓ BAO GIỜ NHỚ GIẤC CHIÊM BAO
Dòng sông đi hoang qua ngàn phố chợ
Gặp gỡ nụ cười ấm áp hiền ngoan
Em có là mây nồng nàn duyên nợ
Khấp khởi dại khờ ngày tháng đa đoan

Dòng sông phiêu du cuối mùa ly loạn
Giông bão tơi bời đời sống hư hao
Cánh bướm nghiêng chao qua đời đành đoạn
Em có bao giờ nhớ giấc chiêm bao

Dòng sông ưu tư bên mùa nhiên hạo
Hạnh phúc lạ lùng bất hạnh buồn đau
Em hãy là tiên cho anh kiến tạo
Vũ trụ dạt dào trời đất yêu nhau

Dòng sông lung linh đại dương hiền hậu
Cháy lửa ngại ngùng sáng ánh tình yêu
Em hãy cho anh ái ân nương náu
Đẹp mãi ân tình lấp lánh trùng khơi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 8 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized