Em Có Bao Giờ?

Tác giả: Thiên Ân

EM CÓ BAO GIỜ ?
Em có bao giờ trở lại trường xưa?
Hành lang đó gió lùa đi xa lắc
Ghế đá bơ vơ ngày ta thầm nhắc
Đóa hoa nào góp nhặt chuỗi tương tư?

Em có bao giờ lén đọc lá thư?
Thuở học trò mắt như ngôi sao sáng
Dấu chân tơ đạp sang bờ lãng mạn
Nắng mai hồng giấc sáng giọt long lanh

Em có bao giờ nhón gót nhớ anh?
Nụ hôn cuối dỗ dành duyên đôi lứa
Dưới hàng phượng yêu đa tình thắp lửa
Chuyện ngày xưa từa tựa thoáng chiêm bao

Em có bao giờ níu áo trời cao?
Lòng tự hỏi hồi nào mình xa vắng?
Nuối tiếc , lo toan , ngỡ ngàng , thân phận...
Kiếp con tằm lận đận mấy đường tơ?

Em có bao giờ nuôi dưỡng giấc mơ?
Ngày hỏi tháng mù mờ duyên hẹn ước
Góc nhỏ ngày yêu rong rêu quen thuộc
Bóng nắng lăn mắt ướt rèm mi gầy

Em có bao giờ như cánh vạc bay?
Trời đất rộng dấu hài vào thăm thẳm
Lá cỏ thời gian có còn trải mộng?
Em có bao giờ nhớ bóng tình thơ?
Đêm 28/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized