Đâu Chỉ Có Mùa Thu

Tác giả: Ttqv

Đâu chỉ có mùa thu, mùa lá rụng
Giờ đương xuân, lá vẫn rụng rơi đầy
Gió mơn man qua kẻ lá rặng cây
Thật nhè nhẹ…lá vàng rơi lả tả.

Khu vườn sau, khắp lối mòn tất cả
Ngập ngụa đầy màu vàng úa thân thương
Để thời gian kịp đối mặt vô thường
Đẩy nhân thế chìm vào muôn ảo ảnh.

Tôi đứng đây, giữa vườn hoa cây cảnh
Lặng thả hồn leo tít tận ngọn cây
Mắt say sưa ngắm những lẳng hoa đầy
Treo lỏng thỏng trên cành cây ngọn lá.

Trời tháng ba, giọt mưa xuân rỉ rả
Cùng gió đùa vờn nghịch những khóm cây
Gió hanh hao phủ trên lá hao gầy
Kịp rơi rụng cho chồi non xanh biếc.
ttqv
Chưa phân loại
Uncategorized