Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Có Nghe Lời Ru Của Lá

Tác giả: Thái Thụy Vy

Khi rừng nhỏ giọt lá thu
Giọt mưa vàng úa đến từ rặng cao
Lá tắp cửa kính ép vào
Điểm vàng nhung nhớ rào rào giọt châu
Ngoằn ngoèo giọt nước thức thao
Vẽ lêân tình khúc thuở nào vết yêu
Lá ôm khung kính đăm chiêu
Hằn lên nỗi nhớ những chiều thu xưa
Cành phong uẩn khúc đong đưa
Có ai tựa cửa mãi chưa lên đèn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bên Này Cõi Chết
  • Tuổi Trái Sầu
  • Đánh Mất Dĩ Vãng
  • Thu Đã Đi Rồi
  • Niềm Đau Gai Nhọn
  • Phong Ba
  • Nắng Quê Ngoại
  • Vũ Điệu Loài Lan Tím Hoang
  • Thu Tím
  • Cho Lần Hôn Mê Đó
Thơ tương tự
  • Em Có Nghe (Nguyễn Thái)
  • Em Có Nghe (Trần Minh Hiền)
  • Em Có Nghe (Trương Văn Tú)
  • Em Có Nghe Chăng (1) (Daocongdien)
  • Em Có Nghe Chăng (2) (Daocongdien)
  • Em Có Nghe Hông (Tuấn Kiệt & Tứ Phong)
  • Em Có Nghe Thương Nhớ Trốn Về (Minh Tường)
  • Em Có Nghe? (Ttqv)
  • Em Có Nghe… (PHẠM KHANG)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Bong Bóng
  • Em Cần Anh ! Hạnh Phúc Giản Đơn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2161)
  • Qua Đông
  • Gặp Nhau
  • Phương Lê
  • Hết
  • Tự Do
  • Ngày Xưa Huyền Thoại
  • Mất
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Gió Bụi
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
©2026 - CungThuGian.com