Xuân Cô Đơn

Tác giả: DƯƠNG VĂN THIẾT-TRẦN HÀN SỸ&NGUYỄN THANH TRÀ & VÕ QUANG HÂN

(Bài Hoạ)

Tết đến hương xuân đẹp thắm ngời
Còn mình lặng lẽ đứng chơi vơi
Âm thầm ngắm cảnh đi vào hội
Khắc khoải nhìn em uất nghẹn lời
Ước nguyện Ông Tơ tình đượm hỡi
Mong cầu Bóng Nguyệt nghĩa nồng ơi
Dây hồng thắt chặt duyên phơi phới
Hậu tạ ơn trên trả phận đời.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 23 - 01 - 2016

******************************************

HÁT CÙNG XUÂN - 02

(Bài Xướng)

(Lưu thuỷ, đương đối, nhất vận)

Giữa phố hồng hoa trổ ngập ngời
Êm đềm thả bước mộng đầy vơi
Hình như lãng tử còn say hội
Có phải thuyền quyên đã nhận lời
Bể rộng sông dài xao xuyến hỡi
Môi nầy cảnh ấy thẹn thùng ơi
Đàn xuân khởi nhịp lòng phơi phới
Hát mãi cùng nhau bản nhạc đời.

Thiet Duong - 22/01/2016

******************************

CHỜ XUÂN

(BàI Họa)

Ước mong Xuân đến thế gian ngời
Để giá buốt này sẽ rụi vơi
Khắp chốn hỉ hoan ngày lễ hội
Nhiều đêm rạng rỡ thỏa môi lời
Tưng bừng nẻo phố vui mừng hỡi
Lộng lẫy muôn đường ngọt mát ơi
Tình cảm dậy trào trong cảnh mới
Nhạc ca phiên khúc ngát ngan đời

TRẦN HÀN SỸ

******************************

XUÂN SUM HỌP

(Bài Họa)

Xuân này ấm đẹp nghĩa đầy vơi
Thoảng ngát ngàn hương tỏa rạng ngời
Ngắm cảnh sum vầy trao phận hỡi
Giao mùa rộn rã gởi tình ơi
Lan vàng nở rộ bao chờ đợi
Pháo đỏ rền vang cũng ngập lời
Hạnh phúc dây hồng nay bỗng khởi
Mừng vui gặp gỡ mối duyên đời

NGUYỄN THANH TRÀ
Chưa phân loại
Uncategorized