Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bâng Khuâng

Tác giả: Nvpk

Nhẹ bước hàng cây buổi sớm ngày
Nghe làn gió nhẹ thoảng bờ vai
Tiếng chim ríu rít trong vòm lá
Bóng nắng nghiêng nghiêng đậu gót hài!
Biêng biếc màu hoa trải cuối trời
Dạt dào sắc tím ngập hồn ai
Bâng khuâng một thoáng mùa thương cũ
Hạ đã xa rồi... Xuân ở đây!

Mùa xuân 2021 (viết tặng bạn N.T.K) - nvpk
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sầu Giăng
  • Du Sơn Ngoạn Thủy
  • Ơn Thầy
  • Hạnh Phúc Trong Mưa
  • Chớm Thu
  • Yêu Thương Theo Cùng Năm Tháng
  • Thăm Lại Bến Đò Xưa
  • Hoài Thương
  • Nhớ Dòng Sông Thuở Nhỏ
  • Chờ
Thơ tương tự
  • Bâng Khuâng (Hàn Giang)
  • Bâng Khuâng (Phan Cát Linh)
  • Bâng Khuâng (Tôn Nữ Mộng Lành)
  • Bâng Khuâng (Hoa Thuỷ Vu)
  • Bâng Khuâng (TamMuội)
  • Bâng Khuâng (Thiên Ân)
  • Bâng Khuâng (Thanh Thanh Ngọc)
  • Bâng Khuâng (Khánh Linh)
  • Bâng Khuâng (Trần Thúy Hằng)
  • Bâng Khuâng (ĐTH Nhã Vy)
Thơ bạn muốn xem
  • Miếng Nào
  • Nặng Gánh Hai Vai
  • Anh Láng Giềng
  • Cha Tôi
  • * Vĩnh Biệt Bạn Hiền Đoàn Hùng Sơn *
  • Đạo Kết Giao Đạm Nhạt Như Nước
  • A--- Bung Lụa
  • Một Chiều Suối Mát Gội Tóc Em
  • Giã Biệt Quê Nhà
  • Kiếp Chó
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trịnh Tuấn
  • Nhon Hien Mac
  • Ngưng Thu
  • Phan Tưởng Niệm
  • Trương Dinh
  • Lê Minh Dung
  • Nguyên Thanh Hòa
  • HẠO VŨ
  • Trần Quốc Thịnh
  • Đoàn Thị Lam Luyến
©2025 - CungThuGian.com