Em Vê...

Tác giả: Hồng Dương

Xa xa một bóng trúc đào
Nắng hồng xao xuyến ngọt ngào tình thơ
Dáng ai thấp thoáng huyền mơ
Mắt xinh môi thắm ngọt bờ vai thon

Em về xuân hát véo von
Muôn hoa khoe sác chim tròn tiếng ngân
Em về dáng vẻ huyền trân
Hồn ai ngây ngất làn vân xoay bồng

Em về cõi mộng mênh mông
Để chiều lên gió thơm nồng hương xưa
Em về nắng đổ ngưng mưa
Đêm dâng tha thiết tình đưa cung tình

Em về gặt nụ trăng xinh
Mấy mùa hiu hắt … ấm trình gối anh
Em về ghép mảnh trăng thanh
Để dòng ngân sáng chảy thành suối mơ

Em về hái ánh sao chờ
Vòng hoa đăng mộng bên bờ tương tư
Em về khắc đậm chân như
Cho đêm nguyệt lộng sâu từ từ sâu

Em về họa lộng mây màu
Bờ môi ngời sắc giọt sầu ngưng trôi
Em về dạ ấm bồi hồi
Hồn thơ anh trổ tọa đồi lãng du
Chưa phân loại
Uncategorized