Vườn Tôi

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà

“ Hai bím tóc em để trên vai áo...”
___\___

Vườn tôi chẳng có nhiều hoa thắm
Sứ trắng đơn sơ mấy khóm xanh
Bờ dậu không rào vườn trống trải
Trăng về đầy ngõ những đêm thanh...

Tôi sống mình tôi lánh ưu phiền
Bạn cùng hoa cỏ thú điền viên
Đời tuy vất vả đêm an giấc
Ngày tháng bao la mộng hồn nhiên...

Rồi có một lần em sang chơi
Mời em đạm bạc bữa cơm chiều
“Tóc em hai bím trên vai áo”
Để lại vườn tôi mộng ít nhiều...

Từ đó vườn tôi gió vu vơ
Hay thoảng qua đây những chiều mờ...
Rau, cá vườn nhà cơm dọn sẳn
Chái bếp liêu xiêu hé đợi chờ...
(Sa Đéc-Đồng Tháp)
NTH
Chưa phân loại
Uncategorized