223. Không

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Không còn vương vấn âu lo
Không màn được mất thắng thua sự đời
Không say ánh mắt nụ cười
Không mê mẩn với những lời bùi tai
Không bận tâm chuyện ngày mai
Không sân không hận cả ngày thê lương
Không để tư tưởng vấn vương
Không nhung không nhớ không vương vấn sầu
Không vui không khổ không đau
Không mơ không mộng úa nhàu tâm tư
Không say không sỉn ngất ngư
Không cho phiền não sinh từ tâm ta
Không suy không nghĩ trăng hoa
Không vọng tưởng đến người ta thích nhìn
Không tham sắc dục vô minh
Không mơ không mộng bóng hình cố nhân
Không để ô nhiễm lục căn
Không tham lợi lộc hồng trần dây dưa
Không lo chuyện nắng hay mưa
Không cần không biết được mùa hay không
Không để rối gấm tơ lòng
Không không tất cả cho lòng trống không .


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized