Uống Trăng...

Tác giả: Hồng Dương

Thi nhân mộng uống trăng vàng ngọt
Để say hồn trắng gót đêm hoang
Lời thơ pha với ánh trăng
Cho bao giấc mộng bàng hoàng ngẩn ngơ

Thân trăng sáng nghiêng chờ ai đó
Lòng khát khao lời ngỏ cùng nàng
Gió ơi tình đã lỡ làng
Ta yêu trăng lạnh võ vàng ánh khuya

Chờ trăng mọc hồn lìa cõi thực
Ánh nguyệt cầm đến vực sầu dâng
Thi nhân thả mộng ngại ngần
Hình..như giọt nước căng ngân cung tình

Từng giọt rớt lung linh trắng nhẹ.
Mượn môi hồng thoảng kẻ hương bay
Trăng đưa vạt sáng xuống đây
Sương buông lặng lặng bủa vây vai trần .

Tay nâng chén trăng vàng ngần ngại
Tay chạm tay có hãi hay không
Uống đi ta uống ánh nồng
Đêm nay thức trọn mênh mông một trời

Nồng hương tỏa chơi vơi trong gió
Ái ân ơi em có nhớ chăng
Đắng cay gửi hết vào trăng
Đê mê cung quảng vĩnh hằng với trăng
Chưa phân loại
Uncategorized