Uống Cạn

Tác giả: Miên Kim

Rót nhớ vào ly ta uống cạn
Đôi lòng thấp thỏm buổi tương phùng
Trăng khuya rơi nhẹ trên cành lá
Hạnh phúc tràn đầy mộng ước chung

Biết bao nhung nhớ đang dồn dập
Trăng vẫn vô tình lặng lẽ rơi
Sóng vỗ cuồng điên bao lớp lớp
Vòng tay ân ái dạ chơi vơi

Một phút thả hồn trong đắm đuối
Là gieo quyến luyến biết bao năm
Môi nồng vẫn thắm khi xa cách
Đơn lẻ không tàn mộng ái ân

Mưa nắng bốn mùa không biến đổi
Vầng trăng tròn khuyết suốt canh thâu
Hoa quỳnh vẫn toả mùi hương cũ
Ta thở mộng lòng để nhớ nhau

Miên Kim
Chưa phân loại
Uncategorized