Ngày Em Vắng

Tác giả: Thiết Dương

NGÀY EM VẮNG

Ta ngồi đếm từng giọt cà phê đắng
Ngó mây trời chở nặng nỗi nhớ nhung
Bờ thùy dương đau đớn đến vô cùng
Từng cánh lá rơi vào lòng hoang hoải

Ngày em vắng gió buồn như ngừng thổi
Biển nghẹn ngào tha thiết gọi tình ơi
Sóng cuồng điên nhưng chẳng nói nên lời
Ta thầm lặng chơi vơi nhìn phiến đá

Bên dòng lạnh ta nhớ em nhiều quá
Liễu ngại ngần lơi lả bóng mây đăng
Bao lời tình tha thiết em nghe chăng
Ngày em vắng hoa bẽ bàng không nở

Triều dương tím hắt hiu màu nhung nhớ
Nắng nhạt nhòa theo nhịp vỡ sóng say
Những lời tình gom gửi áng mây bay
Em có thấy tiếng lòng anh chân thật.

Thiet Duong _22/6/2014
Chưa phân loại
Uncategorized