Càn Khôn

Tác giả: Hoan Phan

CÀN KHÔN
Thơ : Hoan Phan

Con chi ở ngay bàn thánh
Tụng kinh rồi búng cánh bay lên ? (*)
Em mà giải đáp được liền
Thì anh xin tặng quan tiền em tiêu

Ý quên .. anh mới hứa liều
Thời nay quan có tiền tiêu hết rồi
Leo thang lên kết mây trời
Xây ngôi nhà mộng bên đồi trăng sao

Đố em con nữa coi nào
Để em .. lội bộ đi vào đi ra
Con chi để được nhân hòa ?
Chỉ là "cải hóa con càn khôn" nha

Trồng trọt chớ bỏ trời xa
Nước phân cần giống bao nhà vẫn theo
"Hành tàn giống khổng mạnh" leo
Anh nói eo xèo giải thích để sau

Con chi chạy nhảy hàng đầu
Bao cuộc cơ cầu vẫn sống nhăn răng
Còn lên tới chức tổ tằng
Của người nữa chứ kêu bằng con chi ?

Con chi bơi lội rất kỳ
Nhưng chẳng có giống nào bì được đâu
Cây chi dễ sống, sống lâu
Không trồng cũng sống nhu cầu tí teo

Người chi dễ sống không bèo
IQ không phải cần theo số ngầu
EQ cao mới bền lâu
Như em vậy đó không sầu chỉ vui

Điều này thiển ý anh thôi
Con khỉ chạy được leo .. trời cũng thua
Con cua bò lội búa xua
Biển sông đồng rộng chẳng chừa nơi nao

Là vì biết né nó đào
Nghênh ngang trực diện nó vào hang ngay
Cây cỏ dễ sống bậc thầy
Bão táp không sợ lửa bay không sờn

Người Nhật CHẤP NHẬN là hơn
THÍCH NGHI để sống không hờn oán ai
ĐIỀU CHỈNH tính kế lâu dài
Sáu chữ đơn giản anh mài chưa xong

Phương châm hạnh phúc chẳng ngông
Họ đã đúc kết từ không thành giàu
Lời quê góp nhặt vài câu
Chúc em vui khỏe bền lâu anh mừng.

Hạ Huyền 8.9.2018


* Note :
(*) : ca dao
- leo thang = theo lang = theo chồng
- sống qua sao = sáo qua sông
+ Hành tàn (tàng) giống khổng mạnh
Cải hóa con càn (càng) khôn - Trần Cao Vân
- nghĩa đen :
cây hành tàn giống không mạnh
cây cải hóa (biến đổi, chết) thì cây cải con càng lớn khôn
- nghĩa bóng :
làm (hành), ẩn dật (tàng) giống Mạnh Khổng
cải hóa thì con người mới xứng là con của trời đất
Chưa phân loại
Uncategorized