Nơi Ta Sống

Tác giả: Hoan Phan

NƠI TA SỐNG
Thơ : Hoan Phan
Nơi ta sống là ở trên mặt đất
Nơi con người đang tất bật mưu sinh
Loài vô tình và các loài hữu tình (*)
Đều dốc sức bình sinh trong vội vã

Vì sự sống biết bao ngày mệt lả
Vật hay người lòng dạ khác chi nhau
Cũng cần ăn cho máu được tươi màu
Cần chỗ ngủ trong đêm thâu lạnh lẽo

Cần ẩn nấp lúc trở nên bé tẹo
Trước thiên nhiên đang vặn vẹo bão giông
Hay thú săn đang đói bụng truy lùng
Hang hay tổ vẫn dung từ nguyên thủy

Thông minh nhất nên con người thống trị
Biết xây nhà có vũ khí tối tân
Vượt quá xa mức phòng vệ khi cần
Tấn công cả loài xa gần bên cạnh

Kẻ mạnh nhất bỗng trở nên máu lạnh
Kẻ yếu hơn phải xa lánh bỏ nhà
Tổ ấm êm trở thành cố hương xa
Xin tạo hóa hãy giao hòa trời đất

Để hết cảnh kẻ yếu buồn chất ngất
Mang bình yên cho vạn vật muôn loài ..

28.08.2018 mùa hè

(*): hữu tình, tức chỉ cho những loài có tri giác tình thức phân biệt. Còn vô tình là những loài không có tri giác (quangminh.org)
Chưa phân loại
Uncategorized