Xuân Về Trên Lá Thu

Tác giả: Niệm Nhiên

Này em, đã nhiều khi ta thấy
Trái tim mình bến vắng sân ga
Từng người tình giã từ, tay vẫy
Lao đao lòng thương nhớ vơi đầy

Này em, đã nhiều khi ta thấy
Cõi tâm mình là những áng mây
Lửng thửng trôi trong trời huyễn mộng
Mơ ước là khoảng trống hư không

Này em, đã nhiều khi ta thấy
Hồn hoang sơ sa mạc khô cằn
Vết lỗi lầm xám đen cháy nắng
Chờ mưa về gột rửa ăn năn

Này em, sáng nay ta chợt thấy
Đời bao dung trong mắt em cười
Thế gian bừng nhạc khúc từ tâm
Theo lời yêu mộc mạc thì thầm

Này em,
Nửa đời, ta tựa lá thu vàng
Ơn em nhặt lá ướp xuân sang
Chưa phân loại
Uncategorized