Ảo

Tác giả: Niệm Nhiên

cõi đời toan tính phân vân

mỉm môi cười khẽ: ừ, trần-thế thôi!

tình trần đen bạc đổi dời

lắng lòng, thanh thản hát lời nguyệt ca



cõi tôi lận đận ta-bà

sợi thương sợi nhớ la đà mắc giăng

ngậm ngùi một thoáng ăn năn

giọt cay rơi nhẹ lăn tăn sóng đời

huyễn mơ ẩn hiện lả lơi

bóng ma quá khứ về khơi nỗi sầu!



cõi tình tim lạc mất nhau

đường trần xa cách úa nhầu đợi mong

tim chới với, tim long đong

gian truân ta - giọt hư không, phận người!

cung trầm buồn đến chơi vơi

mạt vần, nghèo vận, rã lời yêu thương
Chưa phân loại
Uncategorized