Ảo Ảnh

Tác giả: Lưu Vĩnh Ha

Ảo Ảnh


Lưu Vĩnh Hạ

Đã bao năm
Dòng đời lặng lẽ trôi
Hai chúng ta mỗi đứa một phương trời
Dấu yêu xưa chỉ còn là kỷ niệm

Đôi khi ẩn hiện
Quá khứ của ngày xưa
Hiện thực anh chợt bỗng dư thừa
Đành trả trái tim về cho dĩ vãng

Khung trời hoa nắng
Đôi mắt ướt long lanh
Nhìn em lòng ngơ ngẩn bao lần
Mái tóc nhung huyền nhẹ bay trong gió

Tương tư cả lá cỏ
Những ngày phố vắng dấu chân em
Vàng võ mảnh trăng đêm
Hiu hắt một ngọn đèn trên căn gác trọ

Lạc vào khung cửa sổ
Đôi mắt nâu của em ngây thơ
Trói buộc hồn anh suốt một đời
Ước mơ và hoài vọng

Chìm trong cơn mộng
Nhìn lá vàng rơi tự hỏi đã bao năm
Tình yêu của em và anh
Phải chăng tất cả chỉ là ảo ảnh
Chưa phân loại
Uncategorized