Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ảo

Tác giả: Khói

bỗng dưng trong khói thấy mình
trong sương thấy phận trong tình thấy chia
hình như đâu đó cõi khuya
có mưa tiền kiếp có chiêm bao về
giũ tay ướt đẫm mộng mê
bước chân gõ nhịp nhiêu khê xuống đời
thấy mình trong khói chơi vơi
trong sương lãng đãng
giữa trời tạm dung
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngắm Trăng
  • Răng Khểnh
  • Cũng Vậy Thôi... ()
  • Ngày Nắng Tắt
  • Bàn Tay
  • Thơ Rớt Vần Thơ Lơi
  • Cho... ()
  • Tro
  • Chỗ Thơ Rớt Xuống Khi Đời Buồn Se
  • Tàn
Thơ tương tự
  • Ảo (Niệm Nhiên)
  • Ảo (Trần Mạnh Hùng)
  • Áo (Phù Dung)
  • Ảo Ảnh (Lê Cảnh Tiến)
  • Ảo Ảnh (Nguyễn Tâm)
  • Ảo Ảnh (Hữu Nghĩa)
  • Ảo Ảnh (Hồng Dương)
  • Ảo Ảnh (Thảo Tóc Ngắn)
  • Ảo Ảnh (Bùi Sim Sim)
  • Ảo Ảnh (Lưu Vĩnh Ha)
Thơ bạn muốn xem
  • Công Thức Chế Biến Một Trái Tim Lạnh Nhạt
  • Tình Thụ
  • Hương Quê
  • Thiếu Sắc Màu Đời Sẽ Hoá Mênh Mông...
  • Tương Phó Ngô Hưng Đăng Lạc Du Nguyên
  • Trăng Mềm
  • Buồn Theo
  • Vương Vấn Nỗi Niềm Xưa
  • Trạm Cuối
  • Xa Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
©2026 - CungThuGian.com