Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lên Đồng

Tác giả: Trần Tế Xương

Khen ai khéo vẽ sự lên đồng
Một lúc lên ngay sáu bảy ông
Sát quỷ ông dùng thanh kiếm gỗ
Ra oai bà giắt cái khăn hồng
Cô giương tay ấn tan tành núi
Cậu chỉ ngọn cờ cạn núi sông
Đồng giỏi, sao đồng không giúp nước
Hay là đồng sợ súng thần công?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gần Tết Than Việc Nhà (1)
  • Về Đi Cầy
  • Trần Tế Xương
  • Sư Ông Và Mấy Ả Lên Đồng
  • Đùa Bạn Ở Tù
  • Thương Vợ
  • Bỡn Người Làm Mối
  • Cô Hầu Trách Quan Lớn
  • Ba Thứ Lăng Nhăng ...
  • Cái Nhớ
Thơ bạn muốn xem
  • Lục Đạo Luân Hồi
  • Trần Gian Sương Khói Miệt Mài Giấc Mơ
  • Vẫn Là Một Dấu Hỏi?
  • Đêm Đông Cô Đơn
  • Ngày Chia Tay Cuối Hạ
  • Buồn Thương
  • Lữ Khách Chiều
  • Nếu Như Là Tình Yêu ...
  • Tiếng Vọng Thời Gian
  • Những Tiếng Gà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
  • Ái Quốc
©2025 - CungThuGian.com