++giây Phút Chạnh Lòng 2++không Ai Ngăn Nổi Lời Thơ

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René - Hue Muoi

GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG 2
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Chỉ là ước mộng thuở học đường
Ngờ đâu tóc bạc vẫn còn thương
Ngày nao chia cách đời muôn lối
Mấy nẻo mù xa những dặm trường...
.
Ra đi chỉ nhớ một mùi hương
Nghĩ đến ngày xưa má em hường
Bên ni trống vắng đời thao thức
Bên nớ sầu lên dậy yêu đương
.
Cách ngăn hồ hải vẫn xem thường
Dâu bể trần ai chẳng chút nương
Em ơi ! Mấy độ tàn thu chết
Gối chiếc phòng đơn dạ vấn vương
.
Tựa mã băng mình bỏ lỏng cương
Không bến nào ưng tim chẳng nhường
Ra đi để thấy lòng ta đã
Tình xưa còn đó dẫu mười phương...
.
Làm sao tả hết chẳng văn chương.?.!.
Bao vết thương xưa dạ chán chường
Phũ phàng tuyệt vọng đà xô đẩy
Nay đã thành thơ khắp phố phường
.
Làm sao trở lại chốn quê hương
Ngày ấy xa xưa để tỏ tường
Yêu nhau lòng phải tình tha thiết
Cho đến bây giờ tóc điểm sương...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris 14/12/2015

************

--- KHÔNG AI NGĂN NỔI LỜI THƠ---
tác giả : Hue Mươi

Ta ngâm hát giữa Paris tráng lệ
Đường trần vui chẳng kể lạ quen
Gió mây thay sáo thay kèn
Nỗi niềm lãng tử đan xen góc trời .
--
Giữa đaị lộ dòng người tấp nập
Ta và Thơ đầy ắp chân tình
Ấm lòng viễn xứ lênh đênh
Tự hào dân tộc chẳng quên cội
nguồn .
--
Chốn dâu bễ thơ tuôn dào dạt
Nơi phồn hoa thanh thoát diễn ngâm
Rất can đảm rất nhân văn
Ung dung tự tại đường băng đi vê
--
Đời cơm áo nhiêu khê đắng chát
Còn bài thơ gió mát trăng thanh
Rene' Nguyễn Ngọc bút danh
Khải Hoàn Môn đó cùng anh tỏ bày .̀
Chưa phân loại
Uncategorized