Ngủ Đi Em

Tác giả: Hoan Phan

NGỦ ĐI EM
Thơ : Hoan Phan

Em hãy ngủ giấc ngủ ngon em nhé !
Quên buồn đau cho vơi nhẹ tâm hồn
Mỗi chiều về khi tắt ánh hoàng hôn
Em hãy nghỉ để mai còn tiếp bước

Vì cuộc sống đâu thể ngưng lại được
Cứ diễn ra như con nước xuôi dòng
Phận thuyền quyên như chiếc lá trên sông
Mười hai bến đục trong em nào biết

Sa bến đục em chịu nhiều cay nghiệt
Tuổi trăng tròn thành trăng khuyết qua mau
Như bông hoa chỉ đẹp thuở ban đầu
Rồi phai sắc trong ưu sầu quên lãng..

Gặp bến trong em đỡ phần cáng đáng
Từ tinh mơ đến chạng vạng chẳng xong
Bao lo toan vất vả với con, chồng
Có khi tối lại phòng không lẻ bóng

Nhưng em hỡi cuộc đời luôn sống động
Có sang hèn có trầm bổng buồn vui
Có âu lo cay đắng lẫn ngọt bùi
Em đừng để cuộc đời vùi em xuống

Đời con gái sẽ không như mộng tưởng
Cầu chúc em hết luống những ngậm ngùi.

Hạ Huyền 20.08.2018
Chưa phân loại
Uncategorized