Mộng Thu

Tác giả: Hoan Phan

MỘNG THU
Thơ : Hoan Phan

Mùa thu mộng nhớ ngày xa ấy
Em bây chừ lộng lẫy hơn xưa
Giọng oanh vẫn vẳng tiếng đùa
Hoa khai hàm tiếu vẫn xua u sầu

Đường đời lớn về đâu em hỡi
Gặp em trong bối rối tịch liêu
Lòng em tâm sự trăm chiều
Lời yêu dang dở dáng kiều bơ vơ

Phồn hoa đó ơ thờ viễn khách
Những con đường xa cách buồn vui
Ân tình lộng gió chôn vùi
Hải âu phi xứ ngậm ngùi hư không

Yêu cho biết cay nồng nhân thế
Cả lâu đài ước thệ tàn hoang
Mực xanh với những lời vàng
Chỉ còn sót lại vài trang nhạt màu

Hồng nhan gặp bể dâu ngang trái
Giọt châu sa sót lại tình vương
Khi vui trăng sáng miên trường
Lúc buồn trăng úa tà dương bàng hoàng

Nay đơn bóng hồng hoang viết lại
Ai nên khôn chẳng trải sai lầm
Vẫn còn hiếu tử tình thâm
Vẫn còn cuộc sống âm thầm em đi..

Hạ buồn 06.09.2018
Chưa phân loại
Uncategorized