Xuân Kỷ Niệm

Tác giả: Minh Tuấn

phút giao thừa TA vừa quen vừa lạ
quen xôn xao với thay đổi tiết trời
lạ bước đời đang ở chốn xa xôi
tết đến sớm ,vào buổi chiều đất khách.

mùa xuân sang dẫu quê người còn lạnh
tuyết còn bay ,trắng xóa nhuộm nẻo đường
hồn nhớ quê ,đan ngàn nỗi yêu thương
ta tụ họp tìm quê hương xứ sở.

những mảnh đời từ muôn làng muôn phố
cùng chung vui ,bên mâm cỗ giao thừa
cùng ngân nga những khúc hát say xưa
cùng tìm lại....đêm giao thừa đất mẹ.

mỗi cuộc đời ,mỗi nụ cười ,dáng vẻ
đều có chung sự san sẻ tâm tình.
như loài cây muốn xanh thắm chồi xinh
phải mạnh mẽ trong cội nguồn đoàn kết.

ơi tình quê -ai sinh ra ngày Tết
để cháu con mãi nhớ tới cội nguồn
nỗi buồn nào trong ngày tháng cuối năm
đều gửi gấm theo dòng ký ức.

dòng thời gian đưa ta về hiện thực
giao thừa đây ?ta có bực điều chi ?
lời đầu năm đã nhắn ,cứ quên đi
cho hy vọng mãi xanh rì cuộc sống.

như trăm sông chung một biển rộng
như bốn mùa đều chung một mùa xuân
như triệu dân -một ngày nhớ trong lòng
giao thừa đón -ngày ấm lòng trần thế.

ta đón xuân sao vừa quen vừa lạ
những phong trần làm thay đổi thân ta
những yêu thương ,thì vẫn thắm hồn nhà
chén rượu đắng đưa ta tìm...quen lạ.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized