Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giận

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

GIẬN
Vằng vặc trăng soi đêm hạ nhớ
Lối cũ em ngồi khắc khoải mơ
Tình chờ đợi tình còn dang dở
Người ở đâu em mãi ngóng chờ
Em mơ hồ tình chẳng còn nguyên
Lối cũ xưa nay đã hết duyên
Mặn chát mối tình gái thuyền quyên
Lỡ đời người con gái chính chuyên
Thơ: Nguyễn Thái Cơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Lắm Quê Tôi
  • Ước
  • Chiều Huế
  • Vẫn Nhớ.
  • Đêm Quan Họ
  • Chọn Đồ
  • Nụ Hôn
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Giận 1
  • Phố Vắng
Thơ tương tự
  • Giận (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
  • Giận (Kim Trung)
  • Giận (Hoài Vân)
  • Giận (Hoa Thuỷ Vu)
  • Giận (Đỗ Ngọc)
  • Giận (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Giận (Trinhcamle)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
  • Giận (Trăng Quê)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Mình
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (146)..
  • Mừng Ngày Tình Yêu
  • Tình Khúc Chia Phôi
  • Mong Ước Ngày Sau
  • Peru Thắng Chile 3-0
  • Viết Cho Cuộc Tình Lâu Ngày
  • Nữ Sinh Áo Dài Trắng
  • Trong Cõi Lạnh
  • Em Sẽ Về Cùng Với Nắng Tháng Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Taicuc
  • Ty
  • Trần Công Khanh
  • Uyên Phương Minh Nguyệt
  • CQ
  • Trần Mai Hường
  • Nông Thị
  • Thượng Tấn Đạt
  • Nguyễn Đức Tốn
  • Bạch Xuân Phẻ
©2025 - CungThuGian.com