Xướng Hoạ Minh Hương 8

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

THUYỀN LÒNG
Thuyền ai neo đậu ở ven sông
Thả mảnh đời trôi ngược khúc dòng
Mây trắng bủa dầy giăng nẻo bắc *
Sương ngà kết đặc khỏa đằng đông
Ngày qua lượm ốc ven triền đá *
Tháng lại mò cua cặp bãi đồng
Diệc pháp vô thường mong biến đổi
Chân như bản thể tự hư không
Lãng du - TDMT
*
BẾN TÌNH
Bến cũ thuyền tình ở cuối sông
Đò đưa cánh gió cũng theo dòng
Bâng khuâng đợi mãi nguyên chiều hạ
Lãng đãng chờ hoài vẹn gió đông
Đám cỏ xanh mờ thơ thẩn bãi
Hoàng hôn tím nhạt ngẩn ngơ đồng
Ai hò đổi nhịp khua trào sóng
Một chút xuân về có vội không.
Phạm TD Hương - 31/01/2018
Chưa phân loại
Uncategorized