Đạo Thơ Của Nguyễn Trùng Dương

Tác giả: Nguyễn Trùng Dương

Chiều nay Mưa dỗi hờn nắng
Nắng chạnh lòng thương khoé mắt màu mây
Mưa hờn dỗi nắng lại thấy ngất ngây
Đáng yêu lắm Mưa của Nắng ạ
mưa đã sa vào lòng đất
dịu tan cơn nắng của hạ mùa
mưa là đôi bạn thân của nắng
hết mưa rồi nắng
nắng rồi mưa
tuy mưa giận
nhưng mà nắng rất vui
lúc nào mưa cũng buồn
còn nắng thì tủm tỉm
nhưng đây là cảm xúc
của anh bạn tiết thời.





Đạo thơ của Nguyễn Trùng Dương
Bài gốc mang tên Mưa Dỗi Hờn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả