Tác giả: Lê Cảnh Tiến
SAY
Chén tửu hờn đêm bỗng bật cười
Khinh miền thế tục đã chùn hơi
Thằng điên vỗ mép bày mưu sự
Kẻ dại chìa tay vẽ kế đời
Cuộc lữ xoay vần trôi trước biển
Manh tình dịch chuyển đắm ngoài khơi
Còn ta lạc giữa vùng tiên cảnh
Rẽ đám mù sương vọng cảnh trời ./.
Lê Cảnh Tiến 15/09/2018
Chén tửu hờn đêm bỗng bật cười
Khinh miền thế tục đã chùn hơi
Thằng điên vỗ mép bày mưu sự
Kẻ dại chìa tay vẽ kế đời
Cuộc lữ xoay vần trôi trước biển
Manh tình dịch chuyển đắm ngoài khơi
Còn ta lạc giữa vùng tiên cảnh
Rẽ đám mù sương vọng cảnh trời ./.
Lê Cảnh Tiến 15/09/2018
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Say (Nguyên Hữu)
- Say (Mr Smile)
- Say (Hồng Dương)
- Say (Lê Viết Tư)
- Say (Trì Điên)
- Say (Nguyễn Tuân)
- Say (Vọng Âm)
- Say (GQM)
- Say (Cong Chinh (CH2))
- Say (Tuấn Nguyễn)