Xuân Kỷ Niệm

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Xuân đến cho thêm bao niềm nhớ
Nhớ đến tình xưa ở trên đời
Ngoài sân chùm hoa rộn nở
Còn người tận góc trời vui ?

Không gian đậm màu ly biệt
Thân nhân ngăn cách khắp nơi nơi
Rời đi nào hay đã hết
Vẫn còn lưu luyến cõi lòng thôi

Nụ xinh , hoa bay bay trong nắng
Tươi cười nở dưới ánh trăng
Bên nhau một thời xa vắng
Có chăng giây phút bâng khuâng ?

Sự thế mang mang những nỗi sầu
Tìm ai nào biết nơi đâu
Muốn không một ngày gặp gỡ ?
Hỏi trong dĩ vãng chốn thâm sâu

Từ tâm khơi lên niềm nhung nhớ
Đón xuân một kiếp bơ vơ
Hương thơm ngạt ngào hơi thở
Gặp người khoảnh khắc bến trời thơ

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized