Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Tự 2

Tác giả: Huỳnh Ngọc Hội

Chạnh lòng trước những nỗi niềm riêng
Chân rãi bước trên những miền hoang vắng
Bởi trần thế sự sống dài đằng đẳng
Mỏi chân ta chẳng đặng thấu sự đời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Tàn
  • Vô Tự 1
  • Hòn Bà
  • Một Thoáng Xuân
  • Răng Khểnh - Răng Duyên
Thơ tương tự
  • Vô Tư (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Vô Tự (Nguyên Nghĩa)
  • Vô Tư (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Vô Tư (Nguyễn Ngọc Hoàng)
  • Vô Tư (Bạn Tôi Ơi)
  • Vô Tư (Đôngthi)
  • Vô Tư (Huỳnh Lâm Phong)
  • Vô Tự 1 (Huỳnh Ngọc Hội)
  • Vô Tù Chung Thân (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vô Tư Mà Sống (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Quãng Đời Sương Khói
  • Tình Xuân
  • Chẳng Bao Giờ Em Hiểu Được Lòng Anh
  • Thấm Lạnh Chiều Đông
  • Học Thơ
  • Vì Ai
  • Anh Đã Viết Bức Thư Đầu Tiên
  • 1240 - Tình Người
  • Vương Víu Tình Thu
  • Chọc Ghẹo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
  • Oki
©2026 - CungThuGian.com