Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Tư

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Một thời ta thấy ngây ngô
Lòng không tư lự, vô tư cùng nàng
Ngồi bên cũng chẳng sẽ sàng
Lá rơi ta chẳng ngỡ ngàng mùa thu./
******************************************
Gia Lai, ngày 11/01/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ
  • Tiếng Chim Cu
  • Buông Lơi
  • Đắng Cay
  • Con Bướm Đa Tình
  • Tại Đâu?
  • Lạc Cõi
  • Tiếng Lòng
  • Đêm Thanh
  • Xa Nhau
Thơ tương tự
  • Vô Tự (Nguyên Nghĩa)
  • Vô Tư (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Vô Tư (Nguyễn Ngọc Hoàng)
  • Vô Tư (Bạn Tôi Ơi)
  • Vô Tư (Đôngthi)
  • Vô Tư (Huỳnh Lâm Phong)
  • Vô Tự 1 (Huỳnh Ngọc Hội)
  • Vô Tự 2 (Huỳnh Ngọc Hội)
  • Vô Tù Chung Thân (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vô Tư Mà Sống (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Hai Giờ Rồi
  • Trên Đường Tôi Bắt Gặp Những Linh Hồn
  • Đường Vắng Khuya
  • Lời Muôn Thú - Phần 9
  • Biển Hoàng Hôn
  • Vô Thường
  • Đức Thắng Tây Ban Nha 1-0
  • Chiếc Lá
  • Chữ Mẹ
  • Nói Với Em .
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trang Thanh
  • VÕ QUANG HÂN
  • Phuthuy Tapvo
  • Lethutrang
  • Ngọc Quang Hà
  • Phuongvu
  • Thiện Đăng Hưng Thuận Tự
  • Trankhau
  • Hoàng Thu Diệp
  • Bướm Đêm
©2026 - CungThuGian.com